Tra tấn vợ tàn bạo như trong thời kỳ Trung cổ
Ngày 91, nhiều hàng xóm của chị Lê Thị Hà (28 tuổi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã gọi điện cho đường dây khẩn báo Phụ Nữ nhờ can thiệp. Họ cho biết chồng chị, Nguyễn Phương Hùng (31 tuổi), đã nhốt và tra tấn chị bằng dây điện suốt đêm do cho rằng vợ "làm mất mặt". Khi chúng tôi đến Bệnh viện huyện Củ Chi, chị Hà đã được chuyển ra sau hơn bốn giờ cấp cứu. Nhiều hàng xóm túc trực hỗ trợ chị. Một người cho biết em gái Hùng định đưa chị Hà đi trốn để tránh điều tra. Chị Hà nhớ lại rằng từ tháng 7/2014, hai vợ chồng đã sống ly thân do mâu thuẫn. Trước đó, Hùng từng đến nhà trọ của chị và kiểm tra điện thoại của chị như nhiều lần trước.
Trong máy tôi có tin nhắn của một người bạn nhắc tôi gửi 2 triệu mà tôi mượn để trị bệnh phụ khoa. Anh Hùng nghi ngờ tôi nhờ cô ấy ghi đề và đã gọi điện mắng chửi cô ấy. Anh còn tịch thu điện thoại của tôi và tố cáo tôi với quản lý công ty. Chị Hà kể về đêm 81, khi anh Hùng ép chị phải thú nhận chơi đề. Dù chị khai sự thật, anh vẫn nhắn để gặp. Khi về nhà, Hùng khóa cửa và dùng dây điện đánh chị, vừa đánh vừa chửi vì cho rằng chị đã làm mất mặt anh.
Quá đau đớn, tôi kêu cứu nhưng hàng xóm không dám can thiệp. Cửa nhà khóa bên trong, tôi quỳ lạy van xin Hùng tha mạng, nhưng anh ta không dừng lại. Sau khi đánh tôi, Hùng đi đón con trai về. Thấy mẹ đầy thương tích, con tôi khóc đòi ba cứu mẹ. Hùng nhốt mẹ con tôi trong nhà, bắt tôi uống thuốc giảm đau và tan máu bầm. Đến hơn 6h ngày 91, khi thấy tôi sốt mê man, Hùng mới mở cửa. Tôi chạy qua nhà người bà con kêu cứu. Chị Yến ở ấp Phú Thuận kể lại: “Cô Hà chạy đến kêu cứu rồi ngất xỉu, chúng tôi đưa vào bệnh viện”. Bác sĩ cho biết tôi bị chấn thương phần mềm và tổn thương tinh thần nghiêm trọng.
Sau nhiều lần tiếp cận bệnh nhân bạo lực gia đình, tôi chưa thấy trường hợp nào chồng lại hành xử tàn ác như vậy. Cần xử lý nghiêm theo luật hình sự. Ngày 9/1, Công an xã Phú Mỹ Hưng đã lấy lời khai của chị Hà và nhân chứng, đồng thời tạm giữ Hùng. Ông Huỳnh Văn Chiến, Trưởng Công an xã, cho biết đây là vụ bạo lực nghiêm trọng và đã chỉ đạo khẩn trương chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi. Chị Hà bị thương tích nặng. Kể từ khi kết hôn năm 2005, cuộc sống của chị đã bị ảnh hưởng nặng nề sau khi cha mẹ chồng qua đời, Hùng trở nên ghen tuông và bạo hành. Dù đã từng gửi đơn xin ly hôn, chị Hà đã rút lại sau khi Hùng hứa sẽ thay đổi.
Cuối tháng 11/2014, chị Hà đơn phương xin ly hôn, TAND huyện Củ Chi hẹn hòa giải vào ngày 19/1/2015, nhưng ngày 8/1 đã xảy ra sự việc đau lòng. Bà Hà Thị Thanh, Phó chánh án TAND huyện Củ Chi, cho biết chứng cứ về bạo hành của anh Hùng cho thấy mâu thuẫn trong hôn nhân của họ rất nghiêm trọng, và sẽ can thiệp để chị Hà được ly hôn. Chị Hà và hàng xóm lo ngại về việc Công an sẽ xử lý Hùng ra sao, vì trước đây anh này đã nhiều lần đánh đập chị mà chỉ được hòa giải mà không có biện pháp nghiêm khắc. Chị Hà bày tỏ lo lắng nếu không có biện pháp ngăn chặn, sau khi ly hôn, chị và con vẫn không được yên.
Nhiều hàng xóm của chị Hà xác nhận Hùng rất hung hăng, khiến không ai dám can thiệp. Đêm 81, khi nghe chị Hà kêu cứu, ngay cả anh ruột của Hùng cũng không dám vào. Luật sư Vũ Thị Hoài Vân cho biết hành vi của Hùng vi phạm nghiêm trọng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và cần bị xử lý nghiêm theo pháp luật.


Source: https://afamily.vn/xa-hoi/tra-tan-vo-da-man-nhu-thoi-trung-co-201501130213955.chn